Khi Tình Đã Hết
Từ thơ gieo vần nhớ
Khơi buồn đáy tim sâu
Lời yêu nồng rượu đỏ
Ảo ảnh những giọt sầu
Từ yêu trong lạnh giá
Ngơ ngác bóng đêm thâu
Tình trao chừ nghiệt ngả
Hấp hối nụ hôn đầu !
Tiếng Thu rơi vô vọng
Sỏi đá bỗng trầm luân
Tình về đi thoáng chốc
Mật ngọt đắng hồn câm
Từ yêu người độ lượng
Đời nở đoá phù dung
Người giờ không về nữa
Tìm đâu giữa muôn trùng ??
Từ Thu qua đồng lúa
Vàng phai những hương xưa
Tình xa ...hồn khuyết nửa
Hoang phế mộng vô thường !!..
Cảm hứng từ bài thơ
"Khi Tình Đã Hêt"
December 02 04