Càng gần anh ....

Càng gần anh em càng quý anh hơn
Dù vẫn biết tình đơn phương là thế
Con tim anh đã có người ngự chế
Thương phận mình luôn là kẻ đến sau

Em vẫn biết mình không phải của nhau
Sao gặp anh lòng vẫn đau đến vậy
Dỗ ngủ yên mà sóng lòng vẫn dậy
Càng cố quên càng thấy nhớ khôn cùng

Đường tương lai mình đâu có bước chung
Sao em vẫn như một người khờ dại
Đợi chờ anh suốt một thời con gái
Để tuổi xuân vàng võ bước qua nhanh

Bắt gặp mình nhiều lần gọi tên anh
Thật khẽ thôi chỉ mình em nghe được
Bắt gặp mình nhiều lần thầm nguyện ước
Trong đường đời có đoạn mình sánh đôi

12-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả