NỤ HÔN LẦN CUỐI
Ta thản thốt gọi tên người xa lạ
Trong cơn mê với ác mộng lòng ta
Anh người yêu tha thiết ở phương xa
Ðã lìa bỏ khi mà ta tìm đến
Ôi đây sao xác thân anh trắng nhợt
Còn linh hồn thi đang ở nơi đâu
Anh có hay và biết được ta sầu
Khi độc thoại lời yêu bên xác chết
Thế là hết bao giờ anh biết được
Lòng ta yêu tha thiết vẫn còn trao
Môi kề môi bao giọt lệ tuôn trào
Ðã trao gởi nụ hôn trong hờn dỗi
Bây giờ đây anh còn gì muốn nói
Chẳng còn gì khi em nói yêu anh
Và thiết tha trao gởi cả chân thành
Cho một kẻ chẳng còn gì để mất
Anh lắc đầu đi hay là anh sẽ gật
Nhận lời yêu em tha thiết trao anh
Hay chối quanh hay ngoảnh mặt cho rằng
Em là kẻ không thành tâm dối trá
Anh lặng im để đón chờ tất cả
Nụ hôn tình với bao giọt lệ rơi
Bây giờ anh mãi mãi sẽ im lời
Chỉ đón nhận không bao giờ từ chối
(mến tặng tri âm )
25/11/2002