Em Bé Quê Tôi

Về đâu chiếc lá bơ vơ
Trên dòng khắc khoải đợi chờ xa xôi
Lá rơi tiếp nối lá rơi
Quê hương vẫn mãi một trời khỗ đau

Ngập trùng kẻ trước người sau
Bao năm lũ lụt mưa rào vây quanh
Đói cơm lạnh áo chòi tranh
Lặng trong bể nước trời ganh người nghèo

Về đâu chiếc lá cheo leo
Mưa nguồn chớp bể thân treo đầu gềnh
Ruộng nương trôi dạt bồng bềnh
Hoa mầu tan tác.. gọi hời... cao xanh

Bàn tay nhỏ bé mong manh
Vô thường chợt đến đua tranh " ăn mày"
Thiên tai đổ xuống đôi vai
Trẻ thơ mò lặng biển dài sông sâu

Mong manh chiếc lá rơi mau
Tuổi thơ vương lấy khỗ đau một mình
Bồng bềnh thân bé lênh đênh
Trời cao mê ngủ bỏ quên nhân loài !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả