Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HỎI EM


Khi mùa thu vội vàng chạy trốn,
cho mùa đông vào ngự trong lòng
em có thấy tiếc gì không nhỉ ?
chim nhạn về réo giữa thinh không
tuyết về rụng trắng ngoài cửa sổ
em về buồn cuộc đời long đong
về khép lại cuộc tình tuyệt vọng
về dối mình cả nỗi chờ mong ...

Ngày tháng dài vẫn còn phía trước
đời vẫn còn nắng hạ mưa đông
người vẫn đó bước chân lặng lẽ
vẫn chờ nhau trên ngõ phiêu bồng
trái tim nóng không giờ lỗi nhịp
vẫn lắng nghe giữa trời mênh mông
một lời hẹn như trong tiền kiếp
chiếc gậy thần thời gian chưa cong

Em có nghe từ trong lòng đất
nhựa xuân đầy cho đời trổ bông.


12-02-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả