Chị Ơi

Chị ơi chiều đã xuống rồi
Em còn mãi ngóng đợi người phương xa
Thơ buồn hơn cả hôm qua
Chị đừng cắc cớ bảo là... em yêu

Tại mây giăng kín trời chiều
Nên sầu cũng chín ít nhiều trong em
Để em nhặt lá chị xem
Chắc mùa Thu rụng trên thềm sớm hơn

Dòng sông ngọn sóng dỗi hờn
Xin đừng bạc nhé sắt son thuở nào
Gởi từng nhung nhớ về đâu
Người ta chẳng biết, làm sao bắt đền

Em thêu hoài một cái tên
Lên vuông lụa thắm cạnh tim màu hồng
Đường kim mủi chỉ đẹp không
Tặng người tặng cả tấm lòng em đây

Ngại lo thầy mẹ la rầy
Chị ơi, giữ kín chuyện này dùm em
Để em quét lá rơi thềm
Gói mùa Thu lại, làm duyên ban đầu...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả