CHUYỆN CỦA NGÀY QUA ....
Chiều qua anh ghé lại
Nhắc chuyện lòng khi xưa
Thuở mà khi hai đứa
Tình có mà không thưa
Anh nhắc câu chuyện cũ
Gợi lại bao u buồn
Ngày nào ta đùa giỡn
Nên tình gần xa hơn
Chiều xưa hay chiều nay
Anh vẫn nào có khác
Là một kẻ có tài
Mệnh danh hay hờn mát
Thôi anh em nói vậy
Dẫu rằng rất khó khăn
Nhưng một lời thẳng thắn
Em chân thành yêu anh!
Chiều qua và chiều nay
Bây giờ thì đã khác
Trái tim yêu tan nát
Vì anh và yêu anh....
19/11/2002
Nguyệt Minh xin chào tất cả mọi người !
Trước nhất Nguyệt Minh xin chúc cho mọi người có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc
sống .Dến với tiếng thơ ,Nguyệt Minh dã nhận dược và tìm dưá»