Sinh Nhật Em 2

Sinh nhật không về kịp với em
Em chớ thức đêm khóc đợi chờ
Hương ơi ! bên ấy em có biết
Anh muốn đêm này vui với em

Để nhìn tận mặt đóa hoa xinh
Đôi mắt lung linh như mỉm cười
Môi thơm phảng phất mùi hương dại
Anh sẽ ngây người ... chỉ lặng thinh

Để lòng nhớ lại gió biển đông
Đảo nhỏ Bi Đong rất đậm tình
Cho ta tìm thấy bờ hạnh phúc
Rồi ... bỗng bềnh bồng ... quá mênh mông

Vận nước cho đời ta gặp nhau
Nuôi giấc khát khao suốt cuộc đời
Ngờ đâu tình ấy như con sóng
Xô đẩy tan thành mảnh thương đau

Duyên lỡ ... nhưng tình vẫn như tranh
Không thấy mong manh như sương mù
Ta hai trời rộng ... chung nỗi nhớ
Em biết bên đời vẫn có anh

Sinh nhật đêm này ta nhớ thương
Những phút vấn vương dậy trong lòng
Gửi em tất cả niềm yêu mến
Và tiếng thì thầm ... Anh nhớ Hương




Nov 20, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả