Hội Ngộ
Nắng Cali vươn tơ vàng óng ả
Khoác áo thu đón khách lạ về thăm
Lòng nao nao chưa gặp gỡ một lần
Sao cảm nhận mối tình thân thắm thiết
Ô! lữ khách, dáng thơ yêu diểm tuyệt
Ta say sưa dòng chữ Việt Thuở nào
Người và thơ mang niềm nhớ khát khao
Mong xoa dịu nỗi sầu đau viễn xứ
Chim ríu rít mừng cánh thơ hội ngộ
Gió xôn xao khua cành lá reo vui
Quán bên hè vang rộn rã tiếng cười
Hồn thi sĩ trút cạn lời tâm sự
Giây phút ngắn đủ ấm lòng cô lữ
Kỷ niệm này lưu lại buổi chia tay
Lòng hẹn lòng mình gặp lại ngày mai
Trên mảnh đất ưu hoài tình non nước
11/03/2004