Biển Và Em

Chuyện kể rằng :Ngày xưa ...
Biển hoang sơ và cũng chưa có sóng
Như ngày em chưa có anh trong đời
Rồi một ngày biển gầm lên giận dữ
Như ngày anh ra đi bỏ cuộc chơi ...
Ngàn năm sau vết thương lòng của biển
Vẫn xót xa cay đắng mãi nghìn trùng
Lời hẹn xưa vẫn hằn trong ký ức
Nên giờ đây vẫn ôm mộng tình chung ...
Thời gian ơi biết có ngày trở lại
Bờ cát xưa vẫn in dấu chân qua
Con sóng kia vẫn gối đầu đuổi bắt
Một bóng hình giờ đã xa thật xa ...


Gửi người tôi yêu - VDM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả