ĐỢI SÓNG
Anh như con sóng trắng
Vỗ về bến bờ em
Giới hạn ngày và đêm
Chợt không còn hiện hữu
Ôi, con sóng ru ngủ
Bằng vòng tay dịu dàng
Nỗi nhớ còn lang thang
Trốn tìm trong tim nhỏ
Cả bầu trời lộng gió
Cũng nghiêng hết về đây
Dệt mây bằng mê say
Kết núi bằng hơi thở
Thả lên trời thương nhớ
Tan ra khắp cỏ cây
Giông bão dẫu đổi thay
Sóng muôn đời vẫn thế
Như ngày xưa thơ bé
Môi mềm hương kẹo thơm
Như trăm nghìn nụ hôn
Run rẩy và tha thiết
Có vầng trăng đang khuyết
Đợi sóng dâng tròn đầy
Có đôi môi ngủ say
Đợi sóng về đánh thức
Những tháng ngày phía trước
Đợi những tháng ngày sau
Giữa biển chiều lao xao
Em lặng thầm đợi sóng ...