[ĐL] Huynh Muội ? (xướng họa)
(Viết vui)
Muội muội huynh huynh cái... mốc xì
Em xem ta chẳng có ra chi
Bao phen hạch hỏi đều câm lặng
Lắm bận điều tra vẫn nín lì
Từng hứa đau thương... khà một chén
Đã thề hạnh phúc... ực cùng ly
Thế mà những chuyện xui vừa gặp
Thì lại im re, đếch nói gì!
Việt Đường
(02/11/2004)
Huynh Muội (tếu)
Rằng huynh rằng muội lắm xầm xì
Ai đó nằm queo chẳng có chi
Đã hỏi trời già ổng ậm ự
Mà xem bà quẹo bả lì lì
Anh đem thơ thẩn ngâm nga khúc
Tớ lấy rượu bia cụng cụng ly
Bạn hỡi cuộc đời như thế rứa
Huynh huynh muội muội có ra gì
ĐTK
À Thì Ra Là...
Bất chợt hôm nay mũi hắt xì
Nhủ thầm chắc hẳn có điều chi ?
Mới hay ! Thế Kiệt thôi nằm đống
Ra thế ! Hán nhân bỏ ngủ lì
Nhờ đấy hồi chiêu đầy phấn khởi
Khiến đây tạ bút bớt lâm ly
Năm thì mười họa huynh vào cuộc
Làm đệ mừng, không biết viết gì !
Việt Đường
(03/11/2004)
Huynh Muội
(Nửa tếu nửa vui)
Dù huynh dù muội có ra gì,
Thì cũng an lòng tợp mấy lỵ
Bà Quẹo nín khe, bà mãi nghĩ.
Trời Già ậm ự, ổng ưa lì.
Âu sầu huynh khoái làm trầm mặc.
Tươi tắn muội hay tạo mím chị
Ðã biết thói thường như thế thế,
Dở hay cho thả sức xầm xì.
Bh
HỎI TẾU CHÚT CHƠI
Chuyện Muội Huynh, Huynh đã khéo xì !
Để cho thiên hạ biết làm chi ?
Vạch lưng thấy thẹo thì nên nín
Mài giáo phá tỳ phải gắng lì
Xin hãy noi theo tình Triết Hữu
Hoặc là bắt chước tánh Như Ly
Thói thường xấu đậy, tốt khoe chớ
Sao lại bô la ích lợi gì ?
San Jose 11/3/04 Đông Thiên Triết
Ta Cứ Là Ta !
Sao phải ngậm tăm, cấm được xì ?
Nghĩ sao viết vậy, có hề chi !
Thấy người sáng láng đừng cho dại
Trông kẻ lù khù chớ bảo lì
Ta cứ ta, dù không Khổng Tử
Bạn là bạn, dẫu chẳng Hồ Ly
"Noi theo, bắt chước" khuyên hay ghẹo ?
"Hỏi tếu chút chơi" chủ đích gì ?
Việt Đường
(04/11/2004)
Chân Dung Tiểu Muội
Muội của ta đây, chớ xậm xì ! (*)
Cõi tâm rộng lượng, hổng li chi
Vui tươi thoải mái không lòng hẹp
Trửng giỡn hồn nhiên chẳng tánh lì
Thùa thẹn, xinh như hoa mắc cỡ (**)
Thướt tha, đẹp tợ đoá lưu ly (**)
Bên nàng đời phủ mầu xanh biếc
Hờn giận lâu lâu có đáng gì !
Việt Đường
(04/11/2004)
(*) xậm xì xậm xịt
(**) tên 2 loài hoa
VÁN PHÉ TAY BA
TÁM liền, ÁCH mặt chận con XÌ.
Coi bộ cô nàng chẳng ngán chị
GIÀ cặp anh kia hăng tố mạnh,
BỒI đôi gã nọ tiếc theo lì.
Kẻ rình ngại hố toi trăm bạc,
Người kích e lầm trật nửa lỵ
Lật tẩy hai chàng mày tá hỏa,
Uổng công đeo đuổi chẳng nên gì !
TDT, NOV-04-04
Ngô Phủ
DUNG MẠO MUỘI CỦA TUI
Cũng có Muội, nhưng chẳng thích xì
Muốn nghe tui kể, chẳng hề chi
Công dung ngôn hạnh, lòng không bỉ
Dáng ngọc gương nga, mặt chẳng lì
Bạn hỏi : Tên gì xinh quá nhỉ ?
Tớ rằng : Ngọc Thủy tự Như ly
Không tin chạy hỏi đúng hông hỉ ?
Kể lại bậu nghe chẳng giấu gì
San Jose 11/5/04 ĐTT
Gia Đình "Sập Sám"
Lớn nhất trong nhà: chị "Ách Xì"
Rồi anh "Già" kế chớ ai chi
"Đầm, Bồi" bám gót dung nhan hậu
"Mười, Chín" theo đuôi tướng tá lì
"Tám, Bảy, Sáu" đi kề mấy trượng
"Năm, Tư, Ba" bước cạnh vài ly
Thằng "Hai em út nên bao chót
"Sập sám", gia đình tớ chứ gì !
Việt Đường
(04/11/2004)
Huynh Nói Xấu Gì?
Không bệnh tự dưng mũi ách xì
Chắc là ai nhắc cái chi chi !
Hỏi Trời lồng lộng trời im ắng
Gạ Đất mênh mông đất phẳng lì
Suy đoán lung tung đau cái não
Tưởng mơ mỏi mệt đảo càn ly
Mắt hoa nghe tiếng người lẩm bẩm
La lớn : "Hey ! Huynh nói xấu gì?"
hihihi ...
Bích Khuyên
Hi Huynh Việt Đường,
Sorry đọc bài thơ ni của Huynh đã mấy hôm nhưng muội không có rảnh để trả lời khiến huynh phải chờ lâu, bi chừ đền tội huynh nè có chi thông cảm cho muội hỉ
Muội Huynh ?
Đã gọi muội huynh trách cứ gì
Khi lòng muội vướng cảnh sầu ly
Nói ra cũng vậy, đành không nói
Tịnh khẩu cho xong, cố lặng lì
Quý mến tình huynh, muội quyết giữ
Cảm thông nghĩa muội, huynh làm chi ?
Sao huynh lại nỡ trách lầm muội
Để nỗi đau kia mãi hắt xì :-)
HoaCỏ
110704
Cảm ơn cô em đã họa thơ. Để trả lời câu hỏi "Cảm thông nghĩa muội, huynh làm chi ?", xin mượn vận bài thơ "Huynh Muội" tặng cô em gái làm quà 1 "Trái..." ăn cho vơi sầu (nếu đoán trúng, dĩ nhiên là dễ ợt !) Bài thơ làm đã mấy ngày nay và không tính đăng nhưng nhờ bài họa của em nên nay anh thừa dịp gởi lên vậy. Chúc cô nàng ăn ngon. Thân mến. Việt Đường.
Trái...?
Vỏ thì cưng cứng lại xù xì
Chẳng có thân hình lẫn tứ chi
Vóc dáng to kềnh, da nhám xịt
Ruột gan thơm phức, thớ trơn lì
Nếu ăn bóc lấy bày ra dĩa
Còn uống đem xây rót đổ ly
Một ký chợ Tàu cao giá cả
Đố o Huế nớ trái tên gì ?
Việt Đường
(06/11/2004)
Trái Mít
Làng trên xóm dưới họ xầm xì
Thân phận quê mùa có đáng chi
Tố Nữ yêu kiều bao khách chuộng
Nghệ Nương mà mượt lắm chàng si
Môi hương sắc thắm buồn khô héo
Mắt ướt võ vàng khóc biệt ly
Quân tử chẳng thương thân giữa chợ
Tiết trinh rao bán có còn gì !
hihi..đúng không?
Bích Khuyên
Thái Dương Thành, NOV-10-04
Việt Đường thân mến,
Thấy VĐ đúc kết vụ MUỘI MUỘI HUYNH HUYNH, Ngô mỗ hôm qua thấy còn bài thơ "CHẲNG CÓ ĐỀ TÀI" cũng họa theo vận "gì, Ly, lì, xì, chi" mà quên gởị Giờ bổ túc thêm cho vui đâỵ Chỉ tếu lúc bệnh li bì. Nếu có sơ xuất, lượng mong cảm thông.
CHẲNG CÓ ĐỀ TÀI
"Huynh huynh muội muội" cứ liền xì,
Chẳng có đề tài mới mẻ chi !
Bắc quốc tứ tiên càng ngán ngẫm,
Nam phương vạn sĩ cũng lầm lì .
Bấm cung Huỳnh Đế (*) Càn, khôn, Tốn ...
Bói quẻ Văn Vương (*) Cấn, Chấn, Ly ...
Thấy cảnh can qua còn náo động,
Trừ phi Trường Điếc dạy nghe gì !
TDT, NOV-05-04
Ngô Phủ
(*) Huỳnh Đế và Văn Vương là hai vị tổ sư bói toán của Tàu (theo truyện).
Xì Được Cứ Xì !
Xì được bao nhiêu cứ việc xì
Cạn thì... sì-tốp, bực mình chi !
Hứng tra tự điển tìm từ lợm
Vui lật giáo khoa kiếm chữ lì
Đừng chán về nhà quăng muỗng, dĩa
Chớ buồn ra tiệm (1) ném thìa, ly
"Đào sâu trí não" là thang thuốc
Trị bệnh lú đa, ngán ngẫm gì!
Việt Đường
(02/11/2004)
(1) tính dùng chữ "đến Sở" mà sực nhớ là ngài họ Ngô đã quá tuổi vác cày nên thay tạm chữ "ra tiệm" vậy