Lời hứa viển vông ...
Tôi cố tìm lại dấu xưa
Kiếm tìm những gì đã mất
Ngoài kia mưa chiều hiu hắt
Nhạt nhoà nỗi nhớ không tên
Tôi chợt nhớ đến hình em
Ngày ta quen nhau độ trước
Ngập ngừng trao nhau niềm ước
Nụ hôn kỷ niệm đầu đời
Ngoài kia mưa vẫn nhẹ rơi
Tôi biết lòng tôi đang nhớ
Có tiếng chân ai trước cửa
Giật mình tôi ngỡ là em ...
Còn đâu kỷ niệm thân quen ?
Chiều nao nắng vàng như rạ
Con đường bỗng dưng chợt lạ
Mùa thu em ... bước theo chồng
Nhạt rồi ... lời hứa viển vông ...!!!
20 october 2004