Xin còn giữ mãi tin yêu
Ðời đã dạy em tránh đam mê
Ðừng tin đường mật những câu thề
Ðừng tin tình ái là cứu rỗi
Ðừng vướng vào yêu lắm tái tê
Thế nhưng tim chỉ nghe tim nhủ
Và óc thực thà óc vị tha
Lao vào tình ái vào buông thả
Một sớm một chiều nát cánh hoa
Phần đời đau nhức mới thoáng qua
Tình trôi trôi mãi không bến nhà
Ðời em trôi nổi buồn ga nhỏ
Khóc cười chi nữa hỡi kiếp hoa
Tội tình chi lắm hỡi đời ơi
Người sống mang theo vết thương đời
Vết thương nhân ngãi còn tươm máu
Xin chết theo tình cạn chén vơi.