Nhớ trái sấu vàng ...!!!


Trời vào thu chưa em ?
Hay cái nắng cuối Hè
vẫn còn gay gắt
Biết giờ này
em có còn thao thức,
Chợt nhớ đến anh
như anh thường nhớ đến em ?

Sấu mùa này
sắp chín rộ chưa em ?
Những trái sấu nhỏ nhoi
rụng rơi đó đây
trên đường phố

Cũng độ này
mình bỡ ngỡ quen nhau
Nhớ trái sấu vàng
một bận em trao
Và nhúm muối
em xoè tay anh chấm
Nhớ vị sấu thơm
nhớ bàn tay nắm
Nhớ nụ hôn say đắm
buổi đầu tiên ...

Đến bây giờ
anh vẫn chẳng thể quên
Vị sấu chín
ngọt ngào trên môi em một thuở
Nhớ dáng em yêu
nhớ Hà nội phố
Nhớ trái sấu vàng một bận em trao ...!!!



03 october 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả