Lời Nhắn

Nhắn người đó, xin hãy chờ hãy đợi
Ngày trở về, mong lắm phải không anh?
Em sẽ kể chuyện quê mình diệu vợi
Để anh thương hương đồng nội thơm lành

Nhắn người đó, nơi có dòng sông lớn
Sông quê mình con nước vẫn ưu tư
Một mình em lặng thầm và ... soi bóng
Chợt nghe thèm đọc lại một tình thư

Và còn nữa, bao điều em muốn nhắn
Là tóc bà giờ đã trắng mây bay
Là chiếc cầu ngậm ngùi ôm sông vắng
Nhịp sầu rơi theo những tiếng thở dài

Và còn nữa, bao đàn em nơi đó
Lênh đênh đời, tấm vé số trên tay
Vận may ư? Qua lời mời rất nhỏ
Còn các em, vận khổ bám theo hoài

Quê hương mình, nửa quen và ... nửa lạ
Bóng ngày xưa hun hút ở cuối đường
Em đi hoài, bắt gặp mùa vàng lá
Nghe linh hồn lạc lõng những yêu thương

Em sẽ kể, vâng anh, em sẽ kể
Chuyện hôm nay và ... mộng ước mai sau
Một mái nhà cho bao đàn em bé
Để niềm tin sáng lại một lần nào ...

Nhắn người đó, cất hộ em nỗi nhớ
Nỗi thương đời trong tim nhỏ rưng rưng
Chia với em niềm suy tư trăn trở
Trên quê hương của nòi giống Lạc Hồng ...


111504




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả