Chiều Thu
Chiều buông lơi, chầm chậm
Nghiêng nghiêng góc phố buồn
Hoa không còn sắc thắm
Nắng nhạt màu, héo hon
Hay mùa Thu đâu đó
Về trên nóc nhà thờ
Hồi chuông dài ngân đổ
Gọi linh hồn bơ vơ
Em đi qua tháng Chín
Nghe bâng khuâng tiếng lòng
Buồn như chiều vừa đến
Trôi lững lờ nhánh sông
Nhánh sông đời mãi miết
Bỏ quên câu hẹn hò
Một chiều mình ly biệt
Tương phùng là giấc mơ
Anh đi qua tháng Chín
Lá Thu bay ngập đường
Nhặt dùm em kỷ niệm
Để biết lòng còn thương
Chiều buông lơi nỗi nhớ
Hai miền xa gọi tìm
Tình trăm năm lầm lỡ
Lạc mất lời trái tim...
Một chiều tháng chín