Đêm Trăng Sáng
Viết cho anh bài thơ đêm trăng sáng
Chúc tình mình mãi mãi vẫn như trăng
tròn vành vạnh. Trao môi hôn nồng thắm,
thẹn thùng sao dưới bóng dáng chị Hằng
Trung Thu thắp chiếc đèn lồ ng hạnh phúc
Nghe cuộc đời vang điệu khúc hoan ca
Nghê Thường xưa vọng về trong thoáng chốc
Nụ tình yêu say trăng sáng ngọc ngà
Cùng với em nhé anh. Đêm huyền diệu
cổ tích hồng trên chiếc kiệu thời gian
như trang sách cuộc đời không thể thiếu
như mùa trăng toả muôn ánh dịu dàng
Biển chở trăng, nghe trăng cười khúc khích
Tuổi mười lăm đang xoã tóc mơ màng
Trăng thiếu nữ nên trăm cài lược vắt
trên bến bờ hò hẹn với tình lang
Trăng của em, của anh ngày tương hội
Một nửa mình đang bối rối... trong nhau
Hai một nửa đêm trăng hoà hợp lại
Kiếp này đây cho mãi đến kiếp nào
Cùng với em nhé anh. Đêm trăng sáng
xung quanh ta chợt lãng đãng hương quỳnh
Đoá tinh khiết nở đẹp mùa tháng Tám,
cuộc tình nồng vầng trăng ấy chứng minh...
Trung Thu 2004