NỬA MÙA TRĂNG

Giấu lại nửa mùa trăng bóng khuyết
Ủ tim đầy nỗi nhớ thương anh
Đêm mênh mông giọt sầu chìm lắng
Ngơ ngẩn hồn đau giấc mộng lành

Em thủ thỉ cùng vành trăng lõm
Lời tình tha thiết dỗ cô đơn
Mong chờ mãi một vì sao lạc
Ước vọng trong tâm nguyện vẹn tròn

Dẫu mảnh trăng non không đủ sáng
Mây đen che khuất nẻo người thương
Tim hòa nhịp rộn ràng năm tháng
Lòng nhủ lòng còn mãi vấn vương

Giấu lại nửa mùa trăng bóng khuyết
Rưng rưng hồn dõi bóng xa xăm...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả