Con Xin Quỳ Xuống Van Ngài

Gió mưa vũ bão phong ba
Rơi vào nhân thế lệ nhoà trần ai
Cỏ cây xơ xác đổ dài
Tan hoang nhà cửa miệt mài tiếng than

Xin trời che chở cưu mang
Đở đần khỗ ải trần gian kiếp người
Lạy Cha mầu nhiệm ơn dày
Lạy xin thiên chúa mỗi ngày xoá tan

Chúa là mầu nhiệm trần gian
Chiên là của chúa, niềm tin của người
Bao nhiêu thống khỗ phần đời
Chúa ban ơn tận soi trời chuyễn mây

Cho người tránh khỏi hoạ lây
Tiêu vong nhà cửa đoạ đày xác thân
Lẻ nào Chúa chẳng ban ân
Nhiệm mầu từ chúa, nhận ơn từ người

Con xin quỳ xuống van Ngài
Con xin quỳ xuống van ngài
Con xin quỳ xuống van Ngài
Con xin quỳ xuống van Ngài .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả