Mưa Buồn Trong Tôi
Tôi vẫn tôi một mình
Ngồi nhìn lá thu bay
Hôm nay chiều cuối tuần
Hắt hiu buồn bâng khuâng
Ngoài trời mưa không ngưng
Cho nỗi sầu vô tận
Đầy vơi lòng u uẩn
Lá cuối mùa rơi rơi ....
Tôi vẫn mãi mãi buồn
Nghe lòng như vấn vương
Những niềm thương quá vội
Hai phương trời ngăn đôi
Tí tách giọt mưa rơi
Quê hương ôi ! lệ đỗ
Bao năm rồi khó vơi !
Nghe tim vẫn bồi hồi
Mồ cha giờ thay đỗi
Cỏ úa mọc quanh nơi
Nén nhang xin khấn tội
( con trẻ đường xa xôi )
Từ một chuyến ra đi
Con giờ đã trưởng thành
Mồ cha nằm hiu quạnh
Lạnh hồn kẻ đầu xanh
Bình an trên nước Thánh
Cha được mãi Vỉnh Hằng
Lá vàng ngoài sân rơi ...
Mưa lạnh buồn trong tôi ! ...