...
Buồn rơi , liễu rũ muộn mằn sóng đưa
Vói xem dáng nhỏ mây lùa
Vờn trong lòng gió thẹn thùa ngó trăng
Trăng khuya .Trăng khóc vạnh vành
Tươi như ngọc sáng ngọc lành đêm nay
Trăng theo dòng nước chuyển xoay
Trôi về nguồn ấy mai này sẽ tan
Mây ơi , mây chớ ngỡ ngàng
Hợp tan-Tan hợp đời ràng buộc chi
Bay theo cùng gío .Bay đi!
Đêm rằm trăng sẽ vui vì gió mây
* * *
Ngày qua ngày lại qua ngày
Sơn khê mấy dặm sum vầy bao lâu
Nhìn xem . Trăng đã bạc đầu
Vì sao mây gió ,mưa sầu chia đôi
Nhíu mày , trăng hỏi "Phai phôi
Vì đâu nên nỗi đơn côi gió tàn ?
Gió cười ủ rũ :" Dở dang
Mây không vượt núi băng ngàn cùng tôi"
Thở dài, trăng bảo "Duyên thôi
Vì chăng không nợ nên đành rời nhau"
Gió buồn kéo hạt mưa ngâu
Cho về tháng Bảy ủ sầu thế gian
Buồn vui gió chẳng ngỡ ngàng
Lạnh căm xiết mấy xốn xang trăng ngà
Đành rằng trời cột cả ba
Là chung một kiếp một nhà mênh mang
Mây kia ở lại núi ngàn
Kết duyên cây cỏ lời vàng cột nhau
Thì nay gió hãy tựa đầu
Trăng ru lời khẽ xua sầu gió ơi ...
* * *
Cầu mong gió mát bên trời
Dịu êm đầu sóng hát lời hoan ca
Sáng mai trăng sẽ nhạt nhoà
Chìm trong lòng gió ngân nga chìm dần ...