Nơi Tôi Ở

Nơi tôi ở là giòng sông trước mặt
Lững lờ trôi theo khí hậu bốn mùa
Chỗ trăng ngủ những đêm dài bát ngát
Đợi thu về cùng lá úa đong đưa

Nơi tôi ở đi ra chừng dăm phút
Là biển xanh, xanh thẳm tựa mây trời
Muà gió chướng gió gào như muốn trút
Nước xô bờ rủ cát trắng ra khơi

Nơi tôi ở chung quanh trời im lặng
Đất quê người, khác với chốn sinh ra
Sài Gòn đó giờ đây toàn cay đắng
Với kiếp người quằn quại những xót xa

Nơi tôi ở nắng nhiều khi rực rỡ
Chẳng làm sao ấm nổi mảnh thân gầy
Bởi vì thiếu những ngọt ngào một thuở
Không có anh nên buốt lạnh bàn tay

Như Ly


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả