Tình Thư Cho Anh


Anh ơi,
Hôm nay em bỗng anh nhớ vô cùng
nhớ khuôn mặt hiền từ thân thương lắm
nhớ nụ cười, tia mắt nhìn say đắm
đã chiếm hồn em ngây ngất mê say

Nắng ngoài hiên đã tắt, mây vẫn bay
hoàng hôn rụng dần một màu vương tim tím
thật dễ thương, đã khơi dậy lên bao kỷ niệm...
êm đềm, những phút giây mình quấn quít bên nhau ...

Anh ! Em vẫn biết trong anh còn lắm xót đau
ân tình cũ chưa nhạt màu, bôi xoá ...
chiếc lá vàng, chợt rơi ngang đầu ngõ
cũng đủ làm anh nhung nhớ thiết tha

Em vẫn biết trong muộn màng tình ta
câu yêu thương vẫn còn như rất lạ
anh đã đến rồi đi trong vội vã
vùng biển tình em chứa cả khung trời sầu

Mùa Thu đến sao vẫn còn mưa ngâu ?
để những giọt mưa là những giọt nước mắt
Anh biết không, em nhớ anh nhiều lắm
dẫu muộn màng tình vẫn đầy trong tim

Anh cố đừng lặng im, hãy cho em ...
biết rằng anh ... cũng yêu em tha thiết
Nhé anh !!!


17.11.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả