Trả Lại Anh Miền Sông Nước

Xin trả lại quê hương miền sông nước
Rạng trâm bầu thương dây mướp leo quanh
Đôi chim non hót rộn rã trên cành
Bên gốc rạ lần đầu anh hò hẹn

Xin trả lại những mùa bông điên điển
Ngón tay thon bẽn lẽn nhặt cánh vàng
Chiếc xuồng con say nhịp sóng mêng mang
Mây xanh biếc ngỡ ngàng trong ánh mắt

Xin trả lại những cơn mưa trĩu hạt
Nước dâng cao trôi mất chiếc cầu kinh
Tay tìm tay cố níu lấy mối tình
Cơn thác lũ cuốn bóng hình xa mãi

Em còn giữ những gì xin trả lại
Tiếng chào đời, thời ngây dại thôn quê
Nhánh sông buồn ngập trắng ướt bờ đê
Hương kỷ niệm trên lối về Tân Thạnh (*)

(*) Vùng nước nổi thuộc tỉnh Long An - Nam bộ




11/23/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả