Em là nghiệp chướng đời anh


Em hiện thân nỗi khổ
Níu anh đáy vực sâu
Đắp hình hài ngôi mộ
Chôn ta - mối tình sầu

Em là loài quỷ dữ
Cản bước ngài A Nan
Ma Đăng Già quyến rũ
Bằng thân xác hồng nhan.

Em là người có tội
Thương nhớ kẻ tu hành
Bằng những lời gian dối
Em chiếm trọn tim anh.

Ở bên kia bờ giác
Nào có dáng hình em
Bờ mê em xao xác
Ủ hồn anh đêm đêm.

Tình yêu như vết cứa
Nhói lòng hai chúng ta
Tội lỗi sao gột rửa ???
Hạnh phúc nào bay xa ???



9/11/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả