Xa xôi
(tặng NX)
Con tim héo trong em
Khi tiếng còi tàu
Rúc vào đêm thinh lặng
Òa vỡ không gian ,
Phá tan yên ắng
Dội cõi lòng em tiếng vọng tên anh
Ánh nguyệt rơi rơi
Từng phiến mong manh
Khoác áo bạc trên tàn cây trước cửa
Đêm thanh vắng lọc mùi hương hoa sữa
Trộn không gian trong ảo ảnh tình yêu
Mặt trăng xa mà gần biết bao nhiêu
Còn anh gần mà sao xa xôi quá
Buốt nhói tim em,
Những lời từ giã
Biết bao giờ, ta có lại hôm qua ?
Tiếng còi tàu chìm khuất cuối trời xa
Như bóng anh… nhạt dần… vùng ký ức…
13/11/04