Có Nhiều Lúc


Có nhiều lúc... anh ngồi buồn nhắm mắt
Bởi cuộc đời giăng trước mặt chông gai
Em xích gần, tay nắm lấy bàn tay
Muốn chia sẻ, muốn chia hai khốn khó

Trong bóng tối, dáng anh nằm trăn trở
Nén thở dài, thuốc cháy đỏ trên môi
Nhả khói sầu, trầm lặng đến rã rời
Em sẽ đến cho anh đời thi vị 

Có nhiều lúc... anh ước mình mất trí
Hòng được quên bao chuyện dĩ vãng buồn
Chỉ riêng em mãi tồn tại trong lòng
Trong nỗi nhớ, khi cô đơn anh gọi

Có nhiều lúc... trán nhăn hằn mệt mỏi
Vẫn gượng cười chờ đợi một ngày mai
Sẽ có em mang ánh sáng tương lai
Niềm hy vọng chứa chan đầy sức sống

                        Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả