KHÓC MẸ
Thiêng liêng hai tiếng mẹ hiền
Cho con tiếng khóc đầu tiên chào đời
Một dòng sữa ngọt mẹ ơi !
Thương con trọn cả cuộc đời mẹ yêu
Ngày dài tháng rộng bao nhiêu
Tóc xanh điểm trắng mẹ nhiều gian truân
Sáu mươi năm tuổi phong trần
còng lưng mỏi gánh cạnh tranh với đời
Trao con xuân sắc tươi vui
Trao con nhịp thở nụ cười hồn nhiên
Ba mươi năm mãi triền miên
Con đi tìm hạnh phúc riêng cho mình
Hay đâu những tháng ngày xinh
Vì con mẹ đã quên mình già nua
Chợt chiều nắng bỗng trở mưa
Con òa bật khóc khi chưa kịp về
Mẹ đi trong một cơn mê
Con người xa xứ chưa về thọ tang
Lệ đâu lệ đẫm hai hàng
Từ nơi xa thẳm lại tràn bờ mi .......
25/11/2002