Người Dưng
Em nào dám giận hờn thêm tí nữa
bởi vì anh đâu thuộc của riêng em
có hờn giận long Đất - Trời nghiêng ngửa
cũng chẳng làm anh... thay đổi được con tim
Tình yêu anh, em vẫn còn giấu kỹ
vẫn âm thầm thương nhớ kỷ niệm qua
em chỉ là bóng mờ trong tâm trí
nào dễ được anh trân quý, ước mơ
Tình yêu đó, em tôn thờ bất diệt
tháng ngày xa, cách biệt vẫn chưa quên
chút riêng em, anh đâu thèm tha thiết
tình muộn màng quấn quít chỉ buồn thêm
Vâng ! "Người Dưng" chỉ riêng em lãng mạn
anh hãy cười đi trong chiến thắng trường tình
mặc kệ em dòng lệ sầu hoen mắt
Khóc cho duyên mình... chưa nở đã từ sinh !
04.12.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...