LỜI CẢNH BÁO
Trai-Tim -Thơ xin gởi lời cảnh báo
đến các Nàng - Thơ trên khắp thế gian
dừng bước thôi trước khi quá muộn màng
nếu đã lỡ đắm say tình huyền thoại
Thơ vốn dĩ không thích lời nói dối
bởi vì tình chưa mỏi cánh bay xa
chữ lời nào cũng rực rỡ thiết tha
này ân ái , này nhớ thương quấn quít
ngôn ngữ hiện sinh trộn dòng cổ tích
tạo sắc hương phấn khích những lời yêu
chiếc cầu vồng ảo sắc dưới mây chiều
đã cuốn hút nhấn chìm bao thực thể
từ Cổ Đại truyền qua bao Thế Hệ
dòng Thơ Tình không nể mặt Vua , Tôi
vì lời Yêu Vua cũng muốn nhường ngôi
bởi chữ Tình đã bao người lâm nạn
thơ lãng mạn hiểm nguy như bom đạn
nổ giữa lòng làm vỡ nát con tim
lỡ một lần yêu , đau khổ triền miên
Nàng biết chứ - đừng tự mình huỷ hoại
Hoa với Bướm - Tình trong Thơ bùa ngãi
đừng vương vào thì khỏi phải buồn đau
tơ Yêu Thương dẫu toả khắp tinh cầu
chớ dại dột nghe Thơ Tình quyến rủ !