NHẬT KÝ CHO EM !



( Mến tặng tri âm )

Ta viết tiếp những trang đời nhật ký
Bằng tình yêu thắm thiết khó phôi phai
Ta bắt em suốt kiếp phải buồn hoài
Với thương nhớ trong tháng ngày mong đợi

Ta là kẻ yêu cuồng nên lắm tội !
Tội gieo bao cay đắng với u hoài
Tội làm người say mộng buổi sớm mai
Và thảng thốt buồn ai đêm gác vắng

Trách đi em ,kẻ bao lâu câm lặng
Để tình yêu em ta*.ng đá vô tình
Hãy trách di cho anh vững lòng tin
Vì còn có một chân tình đáng quý

Anh không phải không thấu tình đạt lý
Không cuồng si ,không bi lụy cùng yêu
Mà em ơi tình câm lặ.ng bao chiều
Anh ray rứt với trăm điều muốn nói

Anh cũng đã tự mình quỳ sám hối
Tự than thầm sao lại nhớ chi em ?
Nhưng làm sao khi em vẫn là em
Trong thế giới của ánh đèn kỳ ảo

Em là hiện thân của nỗi buồn ảo não
Của tình yêu như gió bão cuồng phong
Em thanh cao cho anh phải động lòng
Em có biết em yêu ơi có biết !...

Anh đã lặng im suốt đời cất giữ
Mối chân tình em trao quá thiết tha
Giá như em dừng xuất hiện trong ta
Anh sẽ mãi không là anh huyền thoại

Có lẽ em yêu suốt đời sẽ phải
Nặ.ng mang sầu tê tái đến trăm năm
Và lòng em luôn mãi tự vấn thầm
Điều khó hiểu vì sao anh im lặng

Ai sẽ thay ta trả lời đây hử ?
Cho em yêu biết rõ những niềm riêng
Anh đã yêu thầm kín một nỗi niềm
Và cũng có một trái tim mềm yếu !



(Nhật ký cho em !__Nhật ký muộn màng ! )





25/11/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả