Gửi em
Gửi em 1
Tôi cầm món quà em gửi trên tay
Mắt nhòa dần,
nhòa dần trong dòng lệ
Tôi không muốn tin nhưng tôi không thể
Sự thật phơi bày,
trốn tránh được chăng?
Đánh mất lòng tin,
nước mắt trào dâng
Chẳng còn gì có tên là hy vọng
Cánh cửa tim tôi,
tự tay em đóng
Vâng tôi đau,
em chẳng biết đâu em.
Lệ nào cho em,
mặn cánh môi mềm
Lệ nào thương tôi,
cõi lòng chai sạn
Niềm tin em ơi,
Sao nỡ lòng rao bán
Một chút tiền, có ý nghĩa gì đâu?
Tôi chẳng có chi
Hằng đêm sẽ nguyện cầu
Cầu em hiểu, thế nào là tội lỗi…
******
Gửi em 2
Em ơi em,
chị nén lòng bước khẽ
Sợ làm rơi
chút hy vọng cuối cùng
Cuộc đời khổ đau
Tan vỡ ước mong
Để trong chị,
một niềm tin chợt tắt
Số phận trớ trêu
Ông trời sắp đặt
Chị gặp em rồi,
cũng phải nói xa em
Trước mắt chị
Chỉ thấy toàn bóng đêm
Không le lói chút ánh dương nào cả
Gió hút bên tai
Mưa rơi tầm tã
Dang cánh tay,
gạt sự thật phũ phàng
Nước mắt tuôn,
lòng chợt nghĩ miên man
Dòng đời em biết bao giờ phẳng lặng ?
Hòan cảnh đẩy đưa,
Số phận cay đắng
Nhắn em rằng, xin em hãy vượt qua
5/11/04