Chiều Mưa Không Anh
Chiều nay mưa đổ khắp trời
Mưa bay ướt phố, mưa rơi ngập đường
Tóc mây đọng giọt nhớ thương
Bồng bềnh theo gió từng cơn rã rời
Ai xa cuối nẻo chân trời
Còn đâu nũng nịu để người che mưa
Gửi hồn trên lá đong đưa
Mơ về dĩ vãng tình xưa còn nồng
Cali trời đã lập đông
Mưa về chi nữa cho lòng thêm đau
Tiếng mưa dội mái lao xao
Như lời ai oán thấm vào tim ta
Tình ơi sao vẫn quá xa
Để trời còn mãi xót xa mưa chiều
MPN./.December 05, 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net