Cuộc du hành với bóng thời gian

Có những con đường nghiêng bóng nghiêng
Phủ lên màu sắc của ưu phiền
Dòng sông xin rửa dùm ngang trái
Của một kiếp người lắm oan khiên

Có một dòng sông leo lẻo trong
Cá tăm lau lách lửng lưng dòng
Những người qua đó đều quay lại
Ngắm bóng mình trong tận đáy lòng

Có chàng lãng tử thơ thẩn thơ
Bỏ quên túi gấm cạnh đền thờ
Khi về túi vẫn nằm yên đó
Thêm sợi lụa vàng buộc tóc tơ

Dòng sông mát lạnh mát như mơ
Chàng thả chân ngâm mây lững lờ
Nền trời phản chiếu màu xanh thẫm
Tĩnh lặng màu xanh của ấu thơ.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả