Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


LỜI NÚI

Trao em đôi nhánh
hoa màu nhớ
Hái nửa vầng trăng
kết ngọc ngà
Có còn,
ước muốn
đường gần lại
Cho dẫu nẻo tình
xa thật xa

Ai bảo ta rằng
núi cũng đau
Đợi chờ mòn mỏi
suốt canh thâu
Mà trời,
mưa nắng
nên lời hứa
Theo vết lăn buồn
đáy vực sâu

Ai nhặt giùm ta
chút linh hồn
Ai cản giùm ta
ngấn lệ tuôn
Ai đem mây trắng
cài lên tóc
Ai thấu lòng ta
những tủi hờn?!

Người đi như nắng
trong chiều biếc
Quạnh hiu gió thốc
trước hiên nhà
Mê mải suối nguồn
em chảy xiết
Khô cằn bụi đá
phủ mờ ta .












Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả