ANH ĐÀNH LỖI HẸN

Anh ra đi hẹn ngày trở lại
Năm tháng dài anh có nhớ hay không
Em nơi đây mòn mỏi vô cùnng
Hình bóng ấy không bao giờ phai nhạt

Ngày anh đi đất trời như sụp đổ
Non sông hằn vết tích đau thương
Thịt da em từng lớp nứt chẳng còn
Em cho hết nỗi sầu theo gió chướng

Cầm tay em anh thi thầm kẻ bảo
Anh sẻ về trong giấc mộng bên em
Anh sẻ về trên chớp núi mưa nguồn
Sóng sẻ dậy dâng cao trong rừng thẳm

Anh nhớ không lời anh trao ngọn sóng
Đập vào bờ mỗi tối gọi tên em
Anh ngủ say em thao thức lên đường
Anh chổi dậy nung chí hùng phu tướng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả