Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


KHÔNG LÀ CHIÊM BAO


Tưởng như dòng nước ngọt
chảy xuống cuộc đời
con chim nào cất tiếng hót
giữa trùng khơi

Bên mịt mù vô vọng
ngọn đèn dầu cùng nỗi cô đơn
chưa đủ làm lạnh cóng
vẫn còn ai thắp lửa trong hồn

Nhịp tàu đang lọc cọc
chui vào trong hầm sâu
đường lên dốc dựng, phai màu tóc
ánh sáng cuối đường, vẫn đợi nhau

Dẫu cho người về chốn cũ
không còn lại dấu vết nào
trong nỗi bình yên một thời ấp ũ
cũng không là chiêm bao


12-06-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả