Nhớ mãi

Cứ mỗi lần mưa hắt bên song
Em thấy mù sương cả cõi lòng
Quặn thắt niềm đau vùng dĩ vãng
Kể từ ngày ấy ...đêm mùa đông

Em nhớ ngày xưa lúc nắng hồng
Lúc còn mơ mộng lúc chờ trông
Áo em màu trắng in hoa tím ...
Vấn vương nắng sớm, lúc chiều mong

Vầng trăng từ độ lên nửa bóng
Ũ lại hương lòng giấc mơ rong
Khép nép vườn xuân e ấp mộng
Nghiêng rơi suối tóc giữa trời hồng

Thời gian lặng lẽ bao mùa lá
Trăng đã dần tàn , đêm trắng canh
Hôm nay mưa hắt bên song lạnh
Hãy còn quá khứ lúc đầu xanh ! ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả