Tim Sầu Hoá Đá



Lá vàng rơi trong chiều thu nhạt nắng
khói thuốc buồn ai gởi gió mang sang
màu lam trắng như màu sương khói trắng
tỏa lan mềm hiu hắt sầu mênh mang

Em muốn viết từng lời thơ tha thiết
giữa đêm buồn vọng sóng nhớ trùng khơi,
tay chưa viết mà lệ hờn chảy siết...
như dòng máu từ vết cắt tuôn rơi
Ôi dòng đời nghiệt ngã chơi vơi !
Ôi tình đời chỉ cay đắng không thôi !

Mưa buồn rơi trong chiều đông lạnh giá
tím cõi hồn lay động cả không gian
tình rất lạ nhưng tình đi vội quá
để tim sầu tim hoá đá ngàn năm !


06.12.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả