Ghét Yêu Để Còn Thương



Nhỏ ghét yêu để còn thương còn nhớ
nhịp đập tim tình ái vỗ miên man
như ngọn sóng ôm bờ cát mịn màng
dìu nhau bước khẽ khàng trong nắng mới

Ghét ơi ghét, để nghe hồn vụt trỗi
câu yêu đương chưa nói được thành lời
còn ngập ngừng, e thẹn đậu trên môi
trong ánh mắt... tia rối bời chìm đắm !

Giận ơi giận, để lòng còn vương vấn
còn ước ao nhiều lắm ở trong tim
còn mơ anh trao thương nhớ dìu êm
vòng tay đợi thắt duyên tình tròn mộng

Ghét giận hoài ! Biết "người ta" nôn nóng ?
thầm mơ nhìn hình bóng nhỏ hôm nao ?
trong bất ngờ mình ngã vội vào nhau
môi tìm môi nụ hôn đầu luyến ái !

Ghét giận đấy mà hương yêu mãi mãi
nồng trong tim mong mỏi từng phút giây
đã yêu rồi, tình đâu dễ nhạt phai
giận hay ghét vẫn đầy hồn thương nhớ !


05.12.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả