Vài bài Đường Luật 5

Nón Huế

Nón lá bài thơ, nón lá ơi
Đong đưa che khóe mắt ai cười
Rung rinh theo gió, vờn cây cỏ
Sóng sánh ôm mây, quyện núi đồi
Núi Ngự chênh vênh hòa sắc nón
Sông Hương lờ lững ấp chân trời
Che cho mái tóc thêm mềm mại
Nón Huế che nghiêng một góc đời.

4/10/04
TLC

Nghe kinh

Gió đưa văng vẳng tiếng kinh cầu
Thấp thoáng hiên chùa nép rặng cau
Ðuốc Tuệ soi bừng từng tiếng ngọc
Hoa Ðàm nở ngát mỗi lời châu
Tu hành cửa Phật, Kinh gần gũi
Phổ độ chúng sinh, Pháp nhiệm mầu
Rũ bỏ ưu phiền nơi thế tục
Ánh dương rọi sáng cả đêm thâu.


4/10/04
TLC

Bình minh Tổ Quốc
Tự họa

Lắt lẻo dòng kênh mấy nhịp cầu
Vườn xa man mác thoảng hương cau
Lá non lấp lánh vờn tia nắng
Sương sớm long lanh đọng giọt châu
Dưới đất chồi hoa bừng vạn sắc
Trên cao ánh sáng tỏa muôn mầu
Bình minh rực rỡ quê ta đó
Sáng tỏa đời người, sáng dạ thâu.

4/10/04
TLC

Biển mơ 1

Triền cát xôn xao sóng vỗ bờ
Hàng thông quay mặt tựa làm ngơ
Đại dương ôm ấp con thuyền nhỏ
Biển cả đòng đưa giấc ấu thơ
Ngư phủ quăng chài gom ước mộng
Đoàn thuyền kéo lưới vớt mong chờ
Xóm chài rộn rã bình minh tới
Tôm cá đầy khoang dệt ước mơ .

23/9/04
TLC

Biển mơ 2

Mênh mông biển bạc biết đâu bờ
Từng cánh chim trời lượn ngác ngơ
Vi vút mây chiều ngân điệu nhạc
Long lanh nắng sớm dệt vần thơ
Dã tràng mải miết se thương nhớ
Ốc biển say mê kết đợi chờ
Con sóng rì rào ru giấc ngủ
Ta nằm trên cát thả hồn mơ .

24/9/04
TLC




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả