Còn gì đâu anh?
Nặng trĩu trên vai từng gánh thời gian
Tuổi xuân đến rồi trôi đi nhanh quá
Từng bước chân anh qua đời em hối hả
Xa... xa dần tan loãng phía trời đêm.
Níu kéo chi anh, nào được gì thêm
Có họa chăng chút hương tình rơi vãi
Trên gối chăn hôm nào anh ghé lại
Niềm tin ơi, em đánh vỡ mất rồi.
Em dành cho anh trọn vẹn một thời
Thời con gái hồn nhiên và trong trắng
Ngọt ngào nhạt đi, giờ còn mặn đắng
Đọng trong lòng vị chua chát tình yêu.
Tiếng mọt trong tim, gặm nhấm mỗi chiều
Nên tình ái cứ theo ngày rơi rụng
Nghiền công sức mấy năm trời gây dựng
Vụn tan tành, theo gió cuốn bay xa.
Hãy nhìn em với ánh mắt vị tha
Hãy nói với em, chúng mình là bạn
Để quá khứ chôn tình yêu đã cạn
Để ân tình ta mãi giữ cho nhau.
2/11/04