NÚI ĐÃ THAY CÂY

thời gian gõ xuống dòng đời
âm vang xa vắng lời vui , lời buồn
lặng yên nghe bước chân dồn
người trăm năm cũ vẫn còn hiển nhiên

mở đường vào mạch vô biên
đời xô hê lụy vào đêm nguyện cầu
Đi - Về nhắn bảo cùng nhau
trần gian trở mộng vãi sầu chân mây

chừng nghe núi đã thay cây
đá ôm tiếng khóc đợi ngày hồi sinh
tâm mơ băm nát bóng hình
lạc trên phố chợ ân tình cố nhân

ngại đời quỉ ám nhập thân
tụng kinh sám hối đỏ rần khói hương
nhặt hoa lá cỏ vô thường
kết vòng nguyệt quế miên trường liệm thây !






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả