Hỏi Thu
Hỏi lá rơi chi hoài
Cho mùa Thu vàng phai
Người đi trong bóng lá
Mơ màng hình bóng ai?
Nhớ mãi Thu năm nào
Nhân tình vai kề nhau
Tưởng chừng Thu bất tận
Nhưng Thu rồi hư hao
Hỏi dòng sông, con suối
Trôi về đâu, về đâu?
Nước xa nguồn có mỏi
Băng thác ghềnh lao đao
Hỏi Thu, Thu không nói
Hay rằng Thu hờn mây
Để giọt mưa bối rối
Theo tháng ngày qua đây
Những giấc mơ ban đầu
Không thành cho ngàn sau
Người ngẩn ngơ bến đợi
Mắt trông vời nương dâu...
Hỏi Thu, nghe Thu khóc
Tay gầy ôm tình xa
Lời Thu hay tiếng nấc
Trên cuộc tình phôi pha...