Tặng Người Một Trái Tim Yêu
Tặng người trọn trái tim yêu
Tặng luôn cả một buổi chiều quanh tôi
Đường mây khuất dấu chân rồi
Còn như thoang thoảng tiếng cười hôm qua
Ngỡ ngàng, khi biết mình xa
Tôi gom nắng lại, chợt nhòa mắt cay
Thu về cho lá vàng phai
Người về tôi hứng trên tay sợi buồn
Sông dài gợn bóng hoàng hôn
Miên man sóng vỗ, ngõ hồn bâng khuâng
Mơ không gian ấy thật gần
Tôi đây, người đấy ân cần nụ môi
Hôn lên kỷ niệm, người ơi
Cho xao xuyến một khoảng trời trong nhau
Tình chung người cất nơi đâu
Tình riêng tôi rụng bên cầu nhớ thương
Tặng người một chút hơi sương
Đang se sắt lạnh con đường tôi đi
Phương xa, lời gió thầm thì
Người nghe có hiểu được gì tình tôi...