Tự ngẫm

Nằm nghe con sóng vỗ ngoài xa
Lệ lại rơi rơi, giọt lệ nhoà
Bôi xoá thời gian đời vắng lạnh
Mối tình ngang trái khó phôi pha

Nằm nghe tiếng thở của đêm thanh
Chạnh nhớ ngày nao giấc mộng lành
Xuân sắc, tuổi hồng bên sách vở
Mây mờ một bóng đã trôi nhanh

Giờ chỉ còn ta trong bóng đêm
Lặng nghe Xuân đến, bước qua thềm
Nhủ lòng tự ngẫm ôi duyên kiếp!
Một kiếp cô phòng, đơn chiếc thêm

Nằm đây bên gối, ngắm trăng đơn
Nhớ bến yêu xưa gợi tủi hờn
Lặng lẽ ôn hoài bao kỷ niệm
Chỉ còn day dứt, tiếc thương hơn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả