Ăn năn
Đôi mắt nào cho em từng đêm nhớ
Nụ cười nào cho em ngẩn ngơ say
Cố tìm quên, lòng thổn thức bao ngày
Nghe mơ ước lại về trong tan vỡ
Từng giọt tủi loang vào từng hơi thở
Dấu yêu ơi! Ta đã mất nhau rồi
Trong giấc mộng em thấy mình mang tội
Đã vô tình dẫm nát trái tim anh
Và ngôn từ nào có chối quẩn quanh
Nhưng ánh mắt tự mình ra bán rẻ
Đôi môi hồng rung từng câu khe khẻ
Mãi gục đầu trong hấp hối ăn năn
Ánh mắt nào đêm ẩn hiện vầng trăng
Em thản thốt nguyện lòng quên đi mãi
Nụ cười xinh mang em về thực tại
Quá phũ phàng ..... và quá đam mê!