Thanh Khuyết -
Một chớm Thu về bên lối nhỏ
Lá lam từng chiếc chẻ vai hờ
Nắng phơi từng chúm môi vàng hở
Gió lãng lưu trà huơng phố xưa
Một dạo em ngồi bên cửa sổ
Là thuơng hồ gởi phận cho tình
Rồi khi áo phuợng bay dời chỗ
Chết những mùa ve không biết tên
Một thoáng trăng tròn, trăng bỗng khuyết
Còn em còn má phấn hồng thơ
Mất em huơng trắng trinh vàng chiếc
Phím gõ thêm tàn tro tím thơ
Một sáng Thu về hong tóc úa
Lửa phơi từng vệt mắt xa nguời
Một tối mưa quanh bàn tay thủa
Còn nhau ấm lạnh bừng lên hơi
Rồi mùa Thu chết khi Đông giá
Nỗi nhớ anh già theo tháng năm
Sẽ trổ hoa trên hàng ghế đá
Che em tình nặng hạt khuy trầm .|.
Nov.26.02