Họa Tử Do Mãnh Trì Hoài Cựu (*)


Nhân Sinh đáo xứ tri hà tợ?
Ưng tợ phi Hồng đạp tuyết nê ,
Nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo ,
Hồng phi na phục kế Đông Tây ,
Lão Tăng dĩ thử thành tân Tháp ,
Hoại bính vô do kiến cựu đề ,
Vãng nhật kỳ khu hoàn ký phủ?
Lộ trường nhân khốn kiển lô tê.

Tô Đông Pha (**)



Dịch Thơ :


Bài Họa Gửi Tử Do Ở Mãnh Trì

Kiếp Người biết gửi nơi nao ,
Cánh Hồng bay bổng tuyệt mù tăm hơi ,
Dấu chân Chim nhỏ còn trơ ,
Giữa nền Tuyết trắng lạnh phơi nẻo về ,
Sư Già Tháp mới hồn phiêu ,
Nét Thơ vùi ngủ tường rêu hoang tàn ,
Ngày qua những bước gập ghềnh ,
Người đi mõi gót ,Lừa rên đường dài.

Tuệ Đăng dịch


Bản dịch của Bạch Thủy :


Bài Họa gửi Tử Do

Cuộc đời biết gửi về mô ?
Cánh Hồng bay mãi mơ hồ tăm hơi ,
Dấu chân in mặt Tuyết phơi ,
Chim giờ đâu nhỉ ? lạnh rơi phương này ,
Sư già Tháp mới vừa xây ,
Tường rêu đổ nát hao gầy nét thơ ,
Nhân hoàn ôi một giấc mơ !
Gian nan thuở trước ghi hờ trên Bia...
Lừa rên trong quảng đường kia ,
Người đi mỏn gót nẻo về thì xa ...........

Bạch Thủy cẩn dịch



(*) Tử Do :là Tô Triệt em ruột của Tô Đông Pha Mãnh Trì : tên của một Huyện ở Trung Quốc
(**)Tô Đông Pha : tên là Tô Thức ,tự Cửu Chiêm ,Hiệu Đông Pha Cư Sĩ Người My Sơn nay thuộc tĩnh Tứ Xuyên Trung Quốc.Niên hiệu Gia Hựu nguyên niên (1056) Ông đỗ Tiến Sĩ.Nhiều lần giử chức Quan địa phương ,có khiếu về Chính Trị.Về sau Ông làm Quan đến Lễ bộ Thượng Thư kiêm Đoan minh điện Hàn lâm thị độc Lưỡng học sĩ.Lúc tuổi già bị giáng chức làm quan ở Đam Châu.Ông nghiên cứu sâu xa các Kinh Lăng Già ,Hoa Nghiêm ,A -di-đà.Làm Bạn với các Vị Tăng như :Khế Tung ,Huệ Biện...thích bàn về Tam Giáo hợp nhất (tác phẩm :Đông Pha Thiền Hỉ Tập ).



--------------------------------------------------------------------------------




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả